Vụ học sinh bị bảo vệ siêu thị trói, treo bảng “Tôi là người ăn trộm”:

Có thể khởi tố về hành vi “Làm nhục người khác”

Thứ ba, 15/04/2014 14:47

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, trên một trang mạng xã hội xuất hiện bức ảnh của một nữ sinh mặc đồng phục, đeo khăn quàng, 2 tay bị trói vào thanh lan can sắt trong siêu thị với tấm bảng dán trên người “Tôi là người ăn trộm” khiến dư luận từ ngỡ ngàng đến căm phẫn, bức xúc.

Từ những hình ảnh mà một trang mạng xã hội tung lên, bằng các nguồn tin của mình, P.V đã xác định được bức ảnh nữ sinh bị trói và bắt đeo tấm bảng “Tôi là người ăn trộm” xảy ra tại Siêu thị Vĩ Yên (TT Chư Sê, H. Chư Sê, Gia Lai) và nạn nhân là cháu P.S. (học sinh Trường THCS Chu Văn An, TT Chư Sê, H. Chư Sê). Nói về vụ việc này, theo một luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai, có thể yêu cầu khởi tố vụ án.

Hình ảnh cháu S. được Hải tung lên mạng.

Tường trình trong nước mắt

Sau khi được Ban Giám hiệu nhà trường và cô giáo động viên, cháu S. mới chịu gặp chúng tôi. Khi biết chúng tôi hỏi về sự việc, cô bé òa khóc nức nở và ôm lấy cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Công Quỳnh Trang. Dần bình tĩnh, S. kể lại sự việc trong nước mắt: Sáng 10-4, sau khi được nghỉ học sớm nên chưa đến giờ đón xe buýt về nhà, S. cùng một số bạn trong lớp đi bộ qua Siêu thị Vĩ Yên chơi.

Sau một hồi dạo quanh thì đến quầy truyện tranh, đọc ké thì bảo vệ không cho mà tiền thì không có nên S. đã hành động dại dột khi 2 cuốn truyện thiếu nhi đã “hút” lấy tâm hồn trẻ thơ của em. Chỉ nghĩ đơn giản là bỏ 2 cuốn truyện có giá 20.000 đồng vào áo khoác rồi S. đi ra cổng… là không sao. Nhưng vừa bước qua cửa kiểm soát thì tiếng chuông báo động reo khiến S. biết mình đã bị phát hiện, đứng lặng, chỉ đến khi nhân viên siêu thị chạy đến S. mới hoàn hồn.

Thế nhưng, thay vì đưa cháu vào phòng để làm rõ thì nhóm người này lục soát người cháu tại cửa ra vào trước hàng trăm con mắt người dân vào đây mua sắm. Và một nhân viên nữ đã lục soát lấy ra trong người S. 2 cuốn truyện. “Họ bắt cháu viết bản tường trình nhưng cháu sợ quá, không biết gì hết, cháu không hiểu sao mình lại làm như vậy” - S. lại nức nở.

Không “khai thác” được gì từ cháu S., nhóm người của Siêu thị Vĩ Yên đã kéo cháu vào phía lan can sắt ngay giữa lối ra vào của siêu thị rồi dùng băng keo dán chặt 2 tay cháu lại mặc cho S. khóc lóc, van xin. Không dừng lại ở đó, một nhân viên khác dán tờ giấy in dòng chữ “Tôi là người ăn trộm” lên ngực cháu S. Bất bình trước hành vi này, nhiều người đến mua sắm tại đây can ngăn nhưng nhóm người của siêu thị Vĩ Yên vẫn làm lơ. “Họ nói cháu là thứ này, thứ nọ và một chú dùng điện thoại chụp ảnh cháu lại và dọa sẽ đưa lên mạng cho cả nước biết” - S. co rúm người lại. Chỉ đến khi một người bác của S. đến siêu thị nộp 200.000 đồng mới được bảo lãnh cháu S. về.

2 cuốn sách mà cháu S. lấy đã được gia đình mua.

Ngồi bên cạnh vỗ về cô học sinh tội nghiệp của mình đang nức nở, cô Trang quay sang nói nhỏ đủ cho chúng tôi nghe: S. là học sinh rất ngoan nên khi xảy ra sự việc nhà trường rất bức xúc. Bố mẹ S. đã điện thoại liên tục nhờ nhà trường động viên, giúp đỡ cháu vượt qua cú sốc. Từ hôm xảy ra sự việc, cứ nghe nói đi học là cháu khóc.

Trong căn nhà tuềnh toàng, chị Trịnh Thị T. (mẹ của S.) vừa đau đớn vừa bức xúc khi những nhân viên của siêu thị Vĩ Yên hành hạ con mình đến vậy. “Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, tiền học cho cháu cũng đã phải chắt chiu rồi nên có bao giờ chúng tôi cho cháu cầm dăm ba chục ngàn trong người như con cái gia đình khác đâu. Cháu thì ham đọc truyện mà không dám xin bố mẹ tiền mới hành động dại dột như vậy. Giận con một phần thì càng căm tức kẻ đã trói con tôi, sỉ nhục nó trước hàng trăm người như vậy? Thử hỏi con cái họ bị đối xử như vậy họ có chấp nhận được không?”.

Chị T. cũng cho biết, từ hôm đó đến nay gia đình phải canh chừng, động viên S. vì sợ cháu nghĩ quẩn mà làm bậy. Hai cuốn truyện mà cháu thích rồi lấy cắp cũng được gia đình mua về cho S. nhưng cháu cứ nằng nặc bảo bố mẹ đem đốt.

Siêu thị Vĩ Yên, nơi xảy ra vụ việc.

Có thể khởi tố vụ án

Tiếp xúc với phóng viên, CATT Chư Sê đã xác định người chụp hình S. tung lên mạng là Phan Thanh Hải (nhân viên bảo vệ siêu thị Vĩ Yên). Tại cơ quan CA, ông Hải thừa nhận: Hải cùng với 3 nhân viên khác của siêu thị tên là Cưng, An và Tân đã bắt giữ cháu S. và dùng băng keo trói cháu lại. Hải chính là kẻ đã chụp hình cháu S. lại rồi tung lên Facebook để “khoe chiến tích” của mình.

Còn người “nhanh nhảu” đi in dòng chữ “Tôi là người ăn trộm” để dán trước ngực cháu S. là Trần Thị Kim Oanh (nhân viên kế toán của siêu thị Vĩ Yên). Ông Nguyễn Hùng Vĩ (quản lý siêu thị) cho biết: “Lúc đó lãnh đạo siêu thị không có mặt tại các quầy hàng cũng như không được báo về sự việc trên. Chỉ sau đó một ngày chúng tôi mới biết và rất sốc. Hiện chúng tôi sẽ cho nhân viên tường trình lại sự việc để xử”.

“Hành động của những người trên đã giết chết tâm hồn trẻ thơ của bé S. Không hiểu phía siêu thị này có quyền hành đến mức nào mà hành động đến như vậy. Bởi lẽ, chủ siêu thị hay bảo vệ đi chăng nữa thì không có quyền thực hiện hành vi bắt giữ, trói người như thế. Chỉ có cơ quan chức năng mới có quyền bắt giữ, điều tra, khám xét  hành vi phạm tội của người khác… chưa kể là phía siêu thị hay người nào đó đã đưa hình ảnh này lên trang mạng xã hội đã xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự người khác. Đó là hành vi vi phạm pháp luật. Các cơ quan chức năng thực thi pháp luật cần xem xét toàn bộ sự việc và có thể yêu cầu khởi tố về hành vi làm nhục người khác theo Điều 121 Bộ Luật hình sự” - một luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai cho biết.

Ngoài sự động viên của nhà trường, sự quan tâm của gia đình, bạn bè để cháu S. vượt qua cú sốc về tinh thần này, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai cần vào cuộc làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của nhóm nhân viên siêu thị. Có như thế mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật!

P.V